Kết quả tìm kiếm cho "Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 2/2026 và chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 3/2026.
Cứ mỗi dịp xuân về, Tết đến, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về kỷ niệm những ngày hối hả làm báo xuân. Tâm trạng xốn xang, bùi ngùi, xúc động, tiếng mùa xuân như thầm thì trong từng tiếng cựa mình của hàng vạn chồi non, lộc biếc, giở lại từng trang báo cũ năm nào mà tôi trân trọng lưu giữ, tôi không sao quên được các đồng chí, đồng nghiệp hy sinh trong chiến tranh, từ trần trong hòa bình để lại nhiều tác phẩm vô giá cho đời.
Thương hiệu quốc gia mạnh sẽ tạo ra sức mạnh mềm của mỗi nước, là nền tảng để Việt Nam thu hút đầu tư và xuất khẩu hàng hóa hiệu quả hơn, từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Trong dòng chảy phát triển và những điều chỉnh về địa giới hành chính, không ít tên làng cổ dần trở nên mờ nhạt, thậm chí có nguy cơ biến mất. Thế nhưng, có những tên làng không thể đơn giản xóa bỏ, bởi đó là nơi ký ức cộng đồng được lưu giữ qua bao thế hệ. Lý Viên - ngôi làng cổ ở xã Bắc Lý (huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang trước đây), nay nằm trong xã Xuân Cẩm (Bắc Ninh) - là một trường hợp như thế.
Sáng 12/12, Ban Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Pháp luật và Tác quyền thuộc Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) nhằm trao đổi các nội dung liên quan đến bản quyền và quyền sao chép.
Ngày 10/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (Vietrro) phối hợp các đơn vị tổ chức Hội thảo quốc gia thường niên lần II về bản quyền và quyền sao chép chủ đề "Định danh và bảo vệ tài sản vô hình - Nền tảng phát triển kinh tế sáng tạo Việt Nam”. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang là đơn vị truyền thông duy nhất đồng phối hợp tổ chức hội thảo.
Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất phim trong nước, từ cách tiếp cận chủ đề mang chiều sâu nhân văn, đến khả năng làm chủ kỹ thuật, thiết kế mỹ thuật và kỹ xảo theo xu hướng quốc tế.
Báo chí Việt Nam mang trong mình sứ mệnh lịch sử, từ thời sơ khai với số báo quốc ngữ đầu tiên, truyền bá văn hóa, thông tin, kinh tế, cho đến nền báo chí cách mạng anh hùng, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng cách mạng.
Là vùng đất cố đô, Thừa Thiên Huế mang trong mình bao trầm tích văn hóa. Ngoài những di sản vật thể và phi vật thể đã được nhân loại vinh danh, văn hóa làng, xã cũng như lối sống và cốt cách đã làm nên bản sắc riêng có của con người xứ Huế, cần được bồi đắp, phát huy trong thời đại mới và được ví như sợi dây gắn kết, “níu giữ” đạo đức, nguồn cội. Đã có nhiều người mải mê theo đuổi với văn hóa làng, xã ấy bằng niềm đam mê và tình yêu quê hương tha thiết.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11, qua đó khẳng định mong muốn của hai nước cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực lên tầm cao mới và mở rộng sang những lĩnh vực hợp tác mới.
Nông sản Việt Nam đang được xuất khẩu đến hơn 185 quốc gia, vùng lãnh thổ và ngày càng có sức hấp dẫn lớn với các đối tác quốc tế. Nguyên nhân một phần là nhờ công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được triển khai rộng khắp trên cả nước, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản của nhiều thị trường. Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế, cần sớm khắc phục để nâng cao uy tín cho nông sản Việt.
Trong bài viết Thành phố Biên Hòa bảy mươi năm về trước, nhà văn Lý Văn Sâm (1921-2000) cho biết: Cho tới năm 1916, TX.Bình Trước (nay là TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa có điện, đường sá toàn trải bằng đá xanh.... “Cọp lảng vảng ở xóm Vườn Mít (nay là Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh). Nai chạy lạc vào chợ Bình Trước” mới biết “cọp Biên Hòa” trong câu truyền miệng “Cọp Biên Hòa, ma Rừng Sác” không phải là chuyện lạ.